Vào sáng 20 tháng 6 năm 2001, Andrea Yates đã dìm chết 5 đứa con trong bồn tắm và sau đó gọi 911. Tội ác của cô gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về sức khỏe tâm thần của phụ nữ và các vấn đề trong hệ thống pháp lý Mỹ. Andrea đã phải đối mặt với nhiều vấn đề tâm thần suốt đời, bao gồm chứng cuồng ăn, trầm cảm, ảo tưởng và tâm thần phân liệt. Mặc dù có một gia đình ổn định ở Houston, vào năm 2001, cô bắt đầu tin rằng các con mình sẽ xuống địa ngục. Những suy nghĩ tiêu cực này, do ảnh hưởng từ một người bạn sùng đạo, khiến cô tin rằng giết các con là cách duy nhất để cứu họ và nhận sự trừng phạt cho bản thân.
Andrea Yates, tên khai sinh là Andrea Pia Kennedy, sinh ngày 27 tháng 1 năm 1964 tại Houston, Texas. Trong thời gian học tại trường phổ thông Milby, cô có thành tích xuất sắc, là thành viên Hiệp hội danh dự quốc gia và thủ lĩnh đội bơi. Tuy nhiên, cô cũng mắc hội chứng rối loạn ăn uống và từng có ý định tự tử. Dù gặp khó khăn về tâm lý, Andrea tốt nghiệp đại học Texas với chuyên ngành y tá vào năm 1986. Năm 1989, cô gặp chồng tương lai Russell Yates, cả hai đều 25 tuổi và nhanh chóng kết hôn vào ngày 17 tháng 4 năm 1993. Trong 7 năm tiếp theo, họ có 5 đứa con (4 trai, 1 gái), nhưng chứng trầm cảm của Andrea ngày càng nặng nề sau mỗi lần sinh.
Năm 2000, khi con gái út Mary ra đời, Andrea đã bị ảnh hưởng tiêu cực từ Michael Woroniecki, một giáo sĩ truyền đạo. Gia đình Andrea và Russell trước đó rất hạnh phúc, nhưng sau cái chết của 5 đứa trẻ, họ đã sống gần Woroniecki từ năm 1997. Họ cho các con học tại nhà, và đến năm 1999, Andrea bắt đầu phải dùng thuốc chống trầm cảm. Tháng 6 năm đó, cô nhập viện sau khi cố ý dùng quá liều thuốc và hôn mê 10 ngày. Sau khi xuất viện, Russell phát hiện Andrea cầm dao tự sát. Andrea đã bị ảnh hưởng bởi những lời giảng của Woroniecki về tội lỗi của phụ nữ. Theo Tiến sĩ Eileen Starbranch, Andrea là một trong năm bệnh nhân trầm cảm nặng nhất mà bà từng gặp, và bà đã kê đơn thuốc Haldol để cải thiện tình trạng của cô.
Andrea đã có sự tiến bộ trong sức khỏe, trở lại tập thể dục và duy trì lịch dạy học tại nhà. Mặc dù được khuyên không nên sinh thêm con, cô vẫn sinh con gái út vào ngày 30/11/2000 và chuyển đến Clear Lake, Texas. Sau cái chết của cha, Andrea trở nên mê tín và bắt đầu tự làm hại bản thân, đồng thời bỏ đói con gái nhỏ. Cô thường xuyên nhập viện và ngừng dùng thuốc Haldol vào ngày 3/6/2001. Sáng 20/6/2001, khi chồng đi làm, Andrea đã chuẩn bị bữa sáng cho các con trước khi đưa con gái 6 tháng tuổi vào phòng tắm, nơi cô đã dìm chết bé và để thi thể lại trong bồn tắm.
Andrea quay lại bếp, lần lượt đưa từng đứa con vào phòng tắm và dìm chết chúng, sau đó xếp thi thể lên giường. Khi con trai lớn Noah định bỏ trốn, mẹ đã bắt lại. Sau khi gây án, Andrea bình tĩnh gọi cảnh sát và chồng về nhà. Cô tin rằng việc giết con là để cứu chúng khỏi tương lai xấu. Andrea thừa nhận tội ác và cho biết đã chờ chồng đi làm mới thực hiện hành vi. Mặc dù công tố viên đề nghị án tử hình, thẩm phán cuối cùng quyết định kết án Andrea tù chung thân.
Cô sẽ được xem xét ân xá vào năm 2041 (Nguồn: ATI).
Bình luận